Du lịch
HV158 - Nỗi đau cùng Ấn Độ
Đó là hai thái cực khủng khiếp của giai cấp giàu và nghèo, của văn minh tiên tiến và đói rách, lạc hậu, của khoa học hiện đại và hỗn mang, cuồng tín… Quả thực, khi đến thăm đất nước này, ai cũng có thể nhận ra cái đặc thù lạ thường này. Không cần che giấu, mà ở ngay trước mắt mọi người, Ấn Độ bày ra rõ rệt những mâu thuẫn sâu thẳm và dữ dội của một đất nước có nền văn hóa đồ sộ 5.000 năm, một nền văn hóa cực kỳ lộng lẫy từ nền văn minh sông Ấn đến nền văn minh sông Hằng. Đó là một nền văn hóa vĩ đại bao trùm ảnh hưởng cả vùng Đông Nam Á.
HV156 - Vì sao Phần Lan được coi là nơi hạnh phúc nhất trên trái đất này?
Năm 2020 là năm thứ 3 Phần Lan khẳng định danh hiệu “Nơi hạnh phúc nhất trên trái đất”. Không chỉ bởi thiên nhiên độc nhất vô nhị, nhiều truyền thống dễ thương và thực phẩm ngon, sạch. Vậy nguyên nhân chính nằm ở đâu để xứ sở này một lần nữa lại chiếm quán quân về một nơi hạnh phúc nhất? Dưới đây là bài phân tích của báo Al Jazeera (Quatar)
HV156 - Thăm nhà nàng Juliet và xem nhạc kịch ở Verona
←Bức tượng nàng Juliet ở lối vào nhà
HV155 - Lộng lẫy thành phố muối 700 năm dưới lòng đất
Đó là hình ảnh choáng ngộp của mỏ muối Wieliczka ở Ba Lan. Nhìn ngôi nhà bình thường với vườn hoa tươi thắm xung quanh, khi bước vào, ai có thể ngờ trong lòng nó là cả một thành phố lộng lẫy nằm sâu gần 300m dưới lòng đất. Mà không phải là đất, đó là muối, muối được chạm trổ, xây dựng thành cả thành phố ngầm lộng lẫy…
← Tác giả trước bức phù điêu nơi Thánh đường Saint Kinga
HV154 - Núi Dằng - sông Quế - chùa Uyên Trừng và Nguyễn Du
Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 1820)
HV146 - Trôi cùng “Dòng sông xanh” trên sông Danube…
Đến Budapest, với chút ngỡ ngàng và choáng ngợp. Đã từng đi qua nhiều thành phố lớn mỹ miều và nổi tiếng trên thế giới như Paris, Montreal, Roma, St. Petersburg…, nhưng thực sự chưa có nơi nào làm tôi xúc động như ở đây. Có lẽ vì cái huyền thoại từ giai điệu Dòng sông xanh của Johann Strauss đã đi vào tâm hồn bé thơ của tôi với niềm mơ ước được đến một lần và được sống một lần trên dòng Danube xanh. Có lẽ đó là cảm giác của người đã đi được vào giấc mơ của chính mình…
HV143 - Cuba, nhìn tận mắt
Đầu tháng 11 năm 2019, nữ phóng viên đặc biệt của báo Sự thật Thanh niên (Nga) DARIA ASLAMOVA đã có chuyến sang thăm Cuba - “Hòn đảo Tự do” và đã có những ghi nhận thú vị...
HV132 - Du lịch Đài Loan - Những điều đáng suy gẫm…
Đài Loan chỉ là một hòn đảo nhỏ, diện tích hơn 36.000km2, dân số chỉ hơn 23 triệu người, nhưng là 1 trong 4 con rồng của châu Á, GDP đầu người năm 2017 là 24.000 USD. Chỉ 5 ngày du lịch kiểu cưỡi ngựa xem hoa ở Đài Loan, không phải là một chuyến tham quan học tập, nhưng những điều trông thấy trên lãnh thổ này rõ ràng có những điều chúng ta phải suy nghĩ…