Có được chồng hay vợ giỏi giang, kiếm được nhiều tiền quả là một niềm tự hào, một niềm vui lớn với rất nhiều người. Không thể phủ nhận giá trị của đồng tiền khi nó mang đến sự thoải mái, hạnh phúc lẫn sự bình an cho cuộc sống gia đình. Hơn thế nữa, tiền bạc giúp người ta thực hiện được những ước mơ… Đó là mặt phải của tiền bạc. Nhưng liệu đồng tiền có “toàn năng” như nhiều người kỳ vọng hay có biết bao cuộc hôn nhân hỏng vì tiền?
DÙNG TIỀN CÂU TÌNH
Một chàng trai lớn lên trong một gia đình công chức thanh bạch, nhưng từ khi ra trường anh cứ lận đận với công việc. Với quyết tâm làm giàu, anh ta liều mạng mở công ty riêng. Nhiều phen “lên bờ xuống ruộng”, đến gần 30 tuổi thì công ty mới tạm ổn, xem như trụ được. Thế nhưng mặc cảm của một thời khốn khó khiến anh luôn chứng tỏ mình là “đại gia”, nhất là với các cô gái trẻ mà anh nhắm đến.
Rồi cũng có “cá cắn câu”, anh có bạn gái là một cô gái trẻ, xinh xắn vừa tốt nghiệp Đại học Kinh Tế, trông họ rất đẹp đôi. Mặc dù phải vay ngân hàng để làm ăn, bà mẹ luôn lo lắng vì con trai “nợ ngập đầu” khi dùng tiền ngân hàng xây nhà lầu, mua xe hơi nhưng anh vẫn hào hiệp mua tặng người yêu nào máy tính xách tay, tủ lạnh, nhẫn kim cương… và còn gởi tiền về quê cho cha mẹ cô sửa nhà.
Người chị có linh cảm xấu lo lắng cho đứa em giám đốc vì sợ “mồi nào câu cá đó” nên cảnh báo “Liệu cô ấy yêu em vì chính bản thân em hay vì những gì em sở hữu?”. Nhưng em trai không nghe. Cưới nhau non một tháng, cô vợ trẻ khám phá ra anh không giàu như cô tưởng, đứng tên nhà cửa và những tài sản khác là mẹ anh và bà cũng là thủ quỹ của công ty. Thấy tình hình không thể thao túng được chồng, thế là cô bỏ về sống ở nhà trọ của đứa em, ẵm hết số tiền mừng cưới và bảo đã lỡ “làm mất” số nữ trang của mọi người cho vợ chồng trong ngày cưới!
QUYỀN HƯỞNG THỤ CỦA ĐÀN ÔNG NHIỀU TIỀN
Nhiều người bỗng dưng… muốn khóc vì từ khi có nhiều tiền thì chồng (hay vợ) đâm ra hư hỏng. Mới đây, khi chồng chị Thu Trân là một quan chức cấp cao bị bắt vì dính vào một vụ tham nhũng lớn thì những thống khổ lâu nay của người phụ nữ nhan sắc này có dịp vỡ tràn như một cơn lũ… Ai cũng nghĩ một phụ nữ xinh đẹp, quý phái, đôn hậu như chị hoàn toàn xứng đáng với hạnh phúc, với phẩm trật phu nhân lẫn sự giàu sang mà chị được hưởng. Chị sở hữu mấy căn nhà ở TP. HCM và vài căn ở nước ngoài vì 3 đứa con của họ đang ở bên đó. Từ lâu rồi chị không phải làm gì ngoài việc trau chuốc giữ gìn vẻ đẹp trời cho của mình…
Ngày ấy, H., chồng chị hiện nay, chỉ là một sinh viên nghèo, cũng chẳng lấy gì làm đẹp trai trong khi Thu Trân vừa đẹp, vừa hiền lành, gia đình cũng khá giả nên mẹ chị cương quyết từ chối H. như một ứng viên không cân xứng so với cô con gái hoa khôi của bà. Nhưng với sự quyết tâm “đeo bám”, rồi H. cũng cưới được Thu Trân. Thời gian đầu mới lấy nhau họ cũng thiếu thốn như nhiều cặp vợ chồng trẻ thời ấy nhưng rất hạnh phúc, con cái lần lượt ra đời. Rồi với sự phấn đấu lẫn luồn lách, H. nhanh chóng thăng quan tiến chức, Phó giám đốc rồi Giám đốc nhiều dự án, tiền bạc vào như nước…
Nhưng cũng từ đó, bên ngoài trông Thu Trân sang trọng, kiêu sa như một bà hoàng nhưng bên trong cay đắng tủi nhục vì bị chồng bỏ quên. Giờ đây, quanh H. có bao những phụ nữ trẻ đẹp hơn…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Sau khi H. bị bắt, hình ảnh chồng bị còng tay cúi đầu được báo chí, ti-vi liên tục đưa tin khiến chị hoàn toàn suy sụp, cắt điện thoại để khỏi gặp ai. Chỉ có một người bạn khá thân gặp được chị xót xa trách móc: “Sao bà không khuyên ông ấy dừng lại thì đâu đến nỗi?”. Thu Trân thẫn thờ: “Làm sao mà khuyên được, từ khi có nhiều tiền anh ấy luôn cho mình mọi thứ quyền và lớn nhất là quyền được hưởng thụ”. Rồi Thu Trân nhìn chằm chằm vào mặt cô bạn cùng lớp thời trung học và nghĩ: “Nó đâu có gì đẹp, cũng không có khả năng gì đặc biệt sao được chồng quý, được chung thủy?”. Rồi chị tự giải đáp: “Vì chồng nó chỉ là một công chức bình thường. Nếu có nhiều tiền chắc anh ta bỏ vợ lâu rồi!”.
Vợ chồng Vân - Lợi cùng là giáo viên, họ yêu nhau và cưới nhau từ lúc còn học trong trường Sư phạm. Khi còn ở khu tập thể giáo viên của một trường dạy nghề, ai cũng “bái phục” Lợi vì tài chiều vợ. Lên lớp thì thôi chứ về nhà anh làm mọi thứ, những việc mà các ông chồng trí thức rất ngại làm, nhất là trước con mắt tò mò của khu tập thể. Lợi đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ cho vợ… vì thế đôi tay búp măng rất đẹp của Vân đến bây giờ vẫn nuột nà dù gan ruột héo hon, dung nhan phai tàn.
Là người tinh khôn, từ khi Lợi nghỉ dạy và bung ra ngoài làm ăn rồi phất lên nhanh chóng. Vợ chồng họ có mấy căn biệt thự, Vân có người giúp việc, có tài xế riêng chở đi chơi… Còn Lợi từ khi giàu lên thì thói trăng hoa cũng lên đến tận cùng, “không còn thuốc chữa”. Không chuyện gì mà Vân không dám làm trong những cơn ghen nhưng vô ích. Có lúc, chị định đi tu để giải thoát khỏi những phiền não do chồng đem lại.
Bây giờ con cái đã trưởng thành thì Vân cũng đành phải “sống chung với lũ” bằng cách… ra riêng. Chị mua nhà riêng, xe riêng, mở một cơ sở sản xuất để có nhân viên đến làm chung… cho vui. Thỉnh thoảng chị vẫn về thăm chồng nhưng chồng không bao giờ đến nhà vợ.
VỢ CÓ NHIỀU TIỀN CŨNG LẮM “QUÁI CHIÊU”
Tuy biết vợ mình không đẹp nhưng ông Châu cũng công nhận vợ mình có duyên, vì những gì bị xem là khuyết điểm lại khá hài hòa trên khuôn mặt chị Lan, vợ ông. Một làn da nâu khỏe mạnh, đôi mắt một mí sinh động, chiếc mũi nhỏ thanh tú… Thế nhưng, khi kiếm được vài chục tỉ đồng từ việc bán đất mà chị đầu tư lâu nay, việc đầu tiên chị làm là âm thầm đến thẩm mỹ viện tân trang nhan sắc. Làn da chị trở nên trắng bệch nhờ hóa chất, đôi mắt hai mí dày hơn mức cần thiết, chiếc mũi cao, thẳng thớm chả ăn nhập gì với khuôn mặt Á Đông của chị, chưa kể là đôi lông mày thêu quá hoàn hảo ở người phụ nữ gần 50 trông rất chỏi.
Từ đó, ông Châu cảm thấy rất xa lạ với vợ, dù là những lúc gần gũi nhất, ông cứ trơ ra, không cảm xúc trước những thứ giả ấy... Nhưng như thế còn đỡ hơn những người vợ từ khi có nhiều tiền hoặc kiếm được nhiều hơn chồng họ trở thành những “lãnh chúa”, thậm chí là “bạo chúa” trong nhà, họ còn thu tóm quyền lực và coi thường chồng. Có người còn tìm cách ngoại tình để chứng tỏ sức quyến rũ cũng như “quyền năng” của mình và không hiếm bà còn chơi “trống bỏi”, cặp bồ với những gã trai tơ đáng tuổi em út, con cháu và “giữ chân” họ bằng cách cung phụng tiền bạc để rồi phải gạt nước mắt nhìn họ chở những cô gái trẻ khác vi vu…
VỪA GIÀU VỪA HẠNH PHÚC?
Chuyện đó không phải là hiếm… nhưng để có “hoa thơm quả ngọt” thì hôn nhân phải bám rễ sâu trên một nền tảng văn hóa vững chắc, và một quá trình hun đúc di dưỡng tinh thần một cách kiên nhẫn. Bởi phân biệt được đâu là “vàng thật” đâu là phù phiếm đòi hỏi cái gốc của nhân cách ở mỗi người mà chúng ta thường gọi là “bản lĩnh”.