HV105 - Tin buồn

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung (tên thật là Thái Nguyên Chung, sinh năm 1930, tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam) đã qua đời ngày 11-6-2016 tại TP.Hồ Chí Minh.

Nhà văn Nguyễn Chí Trung tham gia cách mạng từ khi 15 tuổi; ông từng là thư ký tòa soạn báo Vệ quốc quân, thư ký tòa soạn tạp chí Văn nghệ giải phóng quân, Phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó chủ nhiệm chính trị Cơ quan đại diện Cơ quan Bộ Quốc phòng hướng tây nam, Trợ lý Tổng bí thư Lê Khả Phiêu...

Ông đã giành nhiều giải thưởng văn học: tiểu thuyết Tiếng khóc của nàng Út được Giải thưởng Bộ Quốc phòng (2004-2009), Tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng văn học Đông Nam Á (ASEAN) năm 2011... Năm 2012, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Bức thư làng Mực (tập truyện ngắn), Tiếng khóc của nàng Út (tiểu thuyết)... Ngoài ra, ông là tác giả của các tác phẩm Bút ký Đà Nẵng, Hương cau, Khi dòng sông ra đến cửa, tiểu thuyết Đối thoại trong đêm

Tạp chí Hồn Việt (số 104, tháng 6-2016) đã đăng bài của đại tá – nhà văn Nguyễn Bảo, nói lên tính cách, sự nghiệp nhà văn Nguyễn Chí Trung (trước đó có bài của nhà văn Thanh Quế). Nhân đây, chúng tôi xin nói thêm: Nguyễn Chí Trung cống hiến cả đời, đúng là đến hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng cho cách mạng. Những tháng năm cuối cùng ông dốc lòng dốc sức đóng góp vào Đại hội 12 của Đảng, góp chút sức quý báu vào thành công của Đại hội. Chính vì có những người như ông, trung kiên bất khuất, lỗi lạc quang minh… mà định hướng Cách mạng được giữ vững. Thật đúng như người xưa ca ngợi những người như ông: “trung quán nhật nguyệt” (忠貫日月), “tinh trung báo quốc” (精忠報國)…, đều là chữ trung – tên ông.

Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, sinh năm 1922 trong gia đình khoa bảng tại Nam Đàn, Nghệ An. Năm 1944, ông được chú ý nhờ bức tranh sơn dầu Người gác Văn Miếu đoạt giải nhất tại Salon Unique khi ông đang học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm nổi tiếng với những tác phẩm: Xuân hồ Gươm, Con nghé, Xuân Hồ Gươm, Điệu múa cổ, Gióng, Mười hai con giáp, Kim Vân Kiều…

Ông đoạt nhiều giải thưởng quốc gia về hội họa và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 - 1996 về văn học nghệ thuật.

Ông qua đời vào ngày 15-6-2016 tại Hà Nội.

Nhà văn Cao Tiến Lê (bút danh Tế Tiên, Nam Lương, Mai Tiến Cường) sinh ngày 31-12-1937 tại Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An, đã qua đời ngày 4-6-2016 tại Hà Nội.

Ông từng là phóng viên các báo Quân khu 4, Mặt trận Đường 9, Quân đội Nhân dân, nguyên Phó giám đốc NXB Thanh niên...

Ông đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2012.

Nhà văn Cao Tiến Lê để lại trong gia tài tác phẩm của mình gần 20 cuốn sách, gồm cả truyện ngắn, ký, tiểu thuyết, như: Phía trong, Bến quê, Ở trần, Đến với bình minh, Một đời vô duyên, Truyện ngắn Cao Tiến Lê, Ớt ngọt, Trứng thạch sùng, Thoát hiểm, Xin đừng quên tôi...

Ấn tượng về Cao Tiến Lê sâu sắc là ở chỗ ông là một nhà văn đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi 18 tuổi và suốt đời ông là một con người xứ Nghệ khẳng khái, ngoan cường, một trong những trụ cột của Hội Nhà văn Việt Nam trong những năm nhiều sóng gió.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Tạp chí Hồn Việt xin tỏ lòng tiếc thương sâu sắc.