Mưa thì mưa, ngồi quán cà phê cho đỡ ướt
Mái hiên che cũng ấm chút đời vui
Ta không sợ viên đá kia lạnh buốt
Khuấy vào ly nghe chút ngọt, chút bùi
Gió thì gió, lên nóc nhà nghe gió hát
Ngắm trời mây lúc gió tung hoành
Cánh diều lao xao rướn cao tầm mắt
Bến bờ kia neo đậu giấc mơ xanh
Nắng thì nắng, mang khẩu trang, áo khoác
Tìm bóng râm, bóng mát đời mình
Nắng tươi màu, nắng say cành lá
Góc khuất nào chẳng nắng lung linh
Đêm thì đêm, giọt đồng hồ đếm tuổi
Dòng thơ trăng… vàng chảy mênh mang
Vẽ một vòng êm êm thời quá khứ
Đêm ngọc ngà tô lại nét đài trang
Xa thì xa, tận phương trời xa lắc
Mây ngang trời giăng nỗi nhớ chơi vơi
Dẫu gió mưa có cuồng lên bão tố
Ngày mai nắng vẫn tươi
và đêm vẫn cứ xanh ngời…