HV130 - Giai thoại danh nhân

 

Trò nhảm nhí

Trong buổi công diễn một vở kịch mới của mình, Bernard Shaw bước lên sân khấu vào giờ giải lao và hỏi mọi người trong rạp hát:

- Thế nào, các vị có thích vở kịch này không?

Các khán giả rất bất ngờ và chưa tìm được ngay câu trả lời. Duy có một người thét lên:

- Trò nhảm nhí!

Shaw lễ phép cúi chào người đó rồi hướng xuống công chúng nở một nụ cười dễ thương và đáp:

- Và tôi cũng tán thành ý kiến đó, nhưng chỉ hai chúng tôi thì làm sao mà có thể chống lại tất cả mọi người được.

Giây phút cuối cùng

Một linh mục được mời đến bên giường nhà bác học Pháp Louis Pasteur đang hấp hối. Trong khi rửa tội cho bệnh nhân, linh mục hỏi:

- Con có muốn từ bỏ quỷ dữ và tất cả những việc làm của hắn không?

Pasteur im lặng hồi lâu rồi nói:

- Vào những giây phút cuối cùng của đời mình, con không biết liệu có nên chuốc lấy những kẻ thù cho mình không?

Sự giống nhau

Một gã nọ muốn làm cho Puskin bị bối rối bèn hỏi nhà thơ giữa đám đông:

- Có điểm gì giống nhau giữa tôi và mặt trời?

Puskin đã trả lời rất nhanh:

- Đó là không thể nhìn ngài và mặt trời mà không nhăn mặt.

Lời hứa

Nhà văn Jack London hứa viết cho tờ tạp chí xuất bản ở New York một truyện ngắn nhưng vì một lý do nào đó ông không nộp bài đúng hạn. Chủ bút chờ mãi không thấy truyện gửi tới bèn đến khách sạn là nơi ở của Jack London và gửi lại một bức thư cho nhà văn:

“Ông Jack London thân mến! Nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà tôi không nhận được cái truyện ngắn thì tôi sẽ đến phòng ông và sẽ đá cho ông một cái lộn xuống cầu thang. Tôi bao giờ cũng giữ đúng lời hứa”.

Jack London bèn trả lời:

“Ông Diks thân mến! Nếu như tôi viết tác phẩm bằng chân, thì tôi cũng có thể giữ đúng lời hứa của mình”.

Lời phát biểu duy nhất

Do những thành tựu khoa học lớn lao, nhà vật lý Newton được ban danh hiệu Quý tộc. Trong suốt 26 năm, ông thấy ngán ngẩm trong các cuộc họp của Viện quý tộc. Chỉ có một lần nhà vật lý vĩ đại xin phát biểu, điều này làm cho tất cả những người có mặt ngạc nhiên.

- Thưa các ngài quý tộc, - Newton trịnh trọng nói - nếu như các ngài không phản đối thì tôi xin đề nghị đóng cửa sổ lại. Gió quá nên tôi sợ bị cảm.

Đoạn ông lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình.

Đời người

Có lần các bạn bè yêu cầu nhà thơ Đức Heinrich Heine giải thích một cách ngắn gọn: thế nào là đời người. Câu trả lời như sau:

- Đời người gồm hai phần: Trong phần đầu, con người khao khát hướng tới phần thứ hai, còn trong phần thứ hai thì con người lại muốn lùi trở về phía sau, về phần đầu.

Phép màu

Sau một buổi hòa nhạc, nhạc trưởng Mỹ Stokowski nói:

- Dàn nhạc này quả là có phép màu. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó đã tiêu diệt một tác phẩm mà tôi tin là bất tử.

LÊ SƠN sưu tầm và tuyển dịch