Gùi hàng
Gửi chiến sĩ gùi hàng - Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Quảng Nam
Lội suối cạn luồn rừng
Vượt dốc
Làm quen từng gốc cây
hòn đá bên đường
Lấy gậy làm mắt
Lần mò gùi hàng
Len lỏi đường mòn
Nhận biết đồng đội qua bước chân
tiếng hú
Quên nắng ngút mưa rừng
Cơn sốt rung sạp nứa
Những đêm nghe thác đổ nhớ buôn nhà
Hơn năm ngàn ngày gùi
Áo bạc bụi đường
Qua nhiều kho, binh trạm
Súng nặng
Vai gầy
Hai lần bom vùi
Cái chết chỉ gang tấc
Lại huơ gậy đêm đi
một mình như ma Hời
Giá một lần thôi thấy được
Ánh trăng bên rừng
12-2015
Những mảnh lưới giạt về
1.
Có trưa buồn buồn
Nằm nghe một trái dừa khô rụng
Im ắng làng chài
Chỉ tiếng sóng
Những con sóng lang thang tìm nhà
2.
Trời xanh như ngọc Thần Phú
Xanh lắm
Nâng tiếng kêu của con mòng biển
Lên cao hơn cột buồm
3.
Những người dân chài
Vai sóng
Vùng vẫy tựa con kình trong biển động
Ngủ hiền lành
trên đám lưới bình yên
4.
Cá ngừ mắc câu ở Hoàng Sa
Hai cô gái gánh đi giữa những người bán cá
Mắt con ngừ mở trừng trừng
Nuối tiếc biển cả
5.
Trăng làng chài
sáng hơn trăng những nơi khác
Mùa cá tháng ba
Làng kéo nhau ra mé nước
Gồng gánh cả trăng về chật nhà.
6.
Cát giấu đi những mảnh lưới giạt về trên mép sóng
Giấu đi những nỗi đau
Thuyền cá đắm
Hoàng Sa
Giấu đi nước mắt sương phụ chiều chiều ngóng biển
Cát đi suốt đêm
một kẻ không nơi về
Ơi gió ngang tàng
Gió ngang tàng
Thổi qua miền Đông Bắc
Đông Bắc xứ than gầy mỏ hầm
Đông Bắc thợ
Tôi đi
Qua nhiều mỏ
Vàng Danh, Mạo Khê, Hồng Gai...
Nhớ nhất
Đôi mắt gặp nơi miệng giếng hầm
Những người thợ mặt đen như than
Đôi mắt
Long lanh trên chót rừng Đông Bắc
Than
Than
Nhà sàng trong sương
Thoáng bóng nhiều cô gái
Những cô gái thợ
Hoa đất mỏ
Trốn nắng dưới cây
Cánh rừng khai thác than, trồng lại
Ít nữa cây ra trái
Gió giờ đang lay phấn hoa vàng
Tôi đi
Có ngày bão rớt
Mưa
Mưa không ngước mặt
Cả nghìn thợ không việc, chờ
Nước rút
Xuống lại hầm lò
Đông Bắc ơi Đông Bắc
Ngọn gió ngang tàng
Thổi qua đời thợ
Cẩm Phả, 2015