Tôi sinh vào mùa hè năm 1954, cái năm đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của Việt Nam (Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – người dịch) và cũng là năm Giáp Ngọ gần nhất(*) tính đến thời điểm này.
Trong rất nhiều năm, tôi nghiệm thấy mình có một sự liên hệ rất gần giữa tâm hồn và thể xác đối với Việt Nam và đối với những người sống trên đất Việt. Tôi ước mình có thể được đón Tết Việt Nam năm nay, năm 2014. Dù vậy, tết năm này tôi lại không thể có mặt ở Việt Nam, nhưng tôi rất vinh dự khi được GS Mai Quốc Liên ngỏ lời mời viết vài dòng chia sẻ về những lần tôi đón Tết cổ truyền Việt Nam. Vì thế, tôi xin chia sẻ những hồi ức đáng nhớ của mình về cái tết đầu tiên tôi ở Việt Nam, năm 1993.