Thuốc Nam - Đông y ngày càng được khắp thế giới tin dùng vì phần lớn là những loại cây cỏ rẻ tiền, quanh nhà, vườn, ruộng, rừng, lại ít tác dụng phụ. Có rất nhiều bài thuốc gia truyền từ ngàn xưa để lại như diệp hạ châu (cây chó đẻ) trị viêm gan siêu vi B dứt hẳn, gừng trị đau bụng do nhiễm khuẩn cảm mạo, nghệ lành da sát trùng, lá lốt bớt đau nhức khớp khi trời lạnh, mắc cở gai giảm đau xương cốt người già, lá dứa trị tiểu đường…
Tuy nhiên gần đây khá nhiều người lợi dụng từ “thần dược trị bách bệnh” để kinh doanh kiếm lời hoặc kiếm danh tiếng cá nhân bất kể sự thống khổ của bệnh nhân. Chỉ cần lên mạng hay ra các bệnh viện là thấy hoặc nghe rù rì: “thứ đó đó, thầy nọ, thầy kia hay lắm, uống chừng hai ba liều là hết liền. Ông B ấy hả, gần chết, nhà mua hòm rồi vậy mà uống có một liều là tỉnh dậy đòi ăn hai ba bát cơm…”. Đa số đều là bệnh nan y, bệnh viện bác sĩ chạy te, trả về nhà mới đành vái trăm phương ngàn hướng may cầu thuốc tiên.
Làm gì có thần dược trên đời này. Bất kỳ lương y đàng hoàng nào khi bệnh nhân khai bệnh và xem hồ sơ mà thấy ung thư gan phổi giai đoạn cuối hay AIDS… là khuyên ngay: “Thuốc này chỉ giúp kéo dài thời gian sống và giảm đau đớn mà thôi chứ không thể trị dứt được”. Chính bản thân tôi ngay khi biết gừng gió có thể trị xơ gan cổ trướng thì tôi tìm hiểu, nghiên cứu và cho nhiều người quen dùng thử. Kết quả chỉ chừng 2/10 người bệnh hết hẳn - những người này bị nhẹ, mới phát; 5/10 bệnh nhân chuyển sang ung thư gan và chết trong vòng 1-2 năm; 3/10 người khác không hề có tác dụng ngưng uống sau 3 tháng. Đúng như lương y Trang Xuân Chi nói: “Gừng gió chỉ trị được xơ gan cổ trướng đơn thuần, nghĩa là chứng xơ gan cổ trướng ấy không do viêm gan siêu vi A,B,C hay ung thư”. Xáo tam phân cũng vậy, cách đây hai năm tình cờ xem trên mạng biết ông L.H. ở Ninh Hòa - Khánh Hòa chữa hết bệnh xơ gan cổ trướng, tôi gọi điện thoại trực tiếp đến nhà ông, gặp vợ ông L.H. mua liền 10kg với giá 100.000đ/kg. Vợ ông L.H. hết sức thật thà: “Chính tay tui sắc thuốc này cho chồng tui uống nên tui đảm bảo nếu bị xơ gan cổ trướng thì chắc chắn hết, còn mấy bệnh khác tui hổng có đảm bảo à nha. Cứ nấu ba lít nước với một nắm đã sao vàng, còn một lít uống suốt ngày như nước trà. Nếu người nóng, buồn nôn thì uống thêm rau má, nhân trần cho mát, kiêng ăn đồ tanh, cá tôm. Mà thuốc của tui là thuốc thiệt chứ vài tháng nữa là không có mà mua, tụi nó chặt dữ quá gần hết cả rồi”.
Lúc đó gần như chưa ai biết gì về xáo tam phân, ngay cái tên của nó, vợ ông L.H. cũng nói không biết: “nghe thiên hạ nói nó tên cây thần kỳ”. Ai ngờ hai năm sau xáo tam phân được quảng cáo ầm ầm, giá đẩy lên gấp hơn 10 lần tới 1.500.000đ/kg mà toàn thứ giả vì cách đó hai năm đã gần như cạn kiệt rồi. Thực tế của xáo tam phân như thế nào? Liên tiếp ba người tôi cho thuốc đang bụng trướng, khó chịu, ăn ngủ không được, nhưng uống vô chưa đầy ba ngày là đại tiểu tiện thông suốt, ăn ngon ngủ yên. Họ mừng quá tới xin thuốc của tôi nữa, có gia đình còn tự mua thêm hai ba chục ký ở ngoài thị trường để dành. Đáng buồn thay, hơn sáu tháng sau cả ba bệnh nhân đều chết đau đớn vì ung thư gan. Lời bà vợ ông L.H. trúng phong phóc: “chỉ trị được xơ gan cổ trướng mà thôi”. Đó là chưa nói xơ gan cổ trướng thời kỳ nhẹ, chứ đã tới thời kỳ cuối là thua luôn. Tất cả các loại nấm lim xanh, gừng gió, xáo tam phân, xạ đen, thông đỏ… chỉ có tác dụng trị các bệnh gan nhẹ hoặc giúp bệnh nhân ung thư hay xơ gan nặng dễ chịu hơn, ăn ngon ngủ yên trong thời gian ngắn chừng 3-5 tháng, tới khi bệnh phát kịch liệt thì vô phương cứu chữa. Các tin đồn hay quảng cáo: “trị dứt ung thư…” là bịp bợm và nhằm mục đích kiếm tiền bất chấp đau đớn của thiên hạ. Đến nay cả Đông và Tây y chỉ có thuốc tạm thời chế ngự ung thư trong giai đoạn ngắn hoặc dứt hẳn khi bệnh mới bộc phát, chứ ung thư giai đoạn cuối còn phải chờ ít nhất 5-10 năm nữa mới có thuốc đặc trị. Còn mấy thứ như viêm gan C đừng dại dột uống bậy bạ hại thân, cứ vô bệnh viện, bác sĩ lên phác đồ điều trị trong vòng 1-2 năm rất tốn kém và cực khổ nhưng chắc chắn hết, chứ để kéo dài biến qua xơ gan, ung thư gan coi như bán nhà bán cửa mà vẫn chết đau đớn...