LÂM THỊ MỸ DẠ -TRONG SUỐT MỘT HỒN THƠ

5 giờ sáng nay, 6/7/2023, nhận được tin nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời, sau 5 năm bị bệnh Alzheimer. Xin Chân thành chia buồn cùng nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường và gia đình.
Xin Post lại bài thơ viết về chị, như một nén nhang tiễn biệt một nhà thơ tài hoa của thế hệ thơ chống Mỹ

Cha là Việt Minh- gốc Hoa
Hoà bình đưa cha mẹ vào Sài Gòn
Chị lọt sổ đen : có cha đi Nam, theo địch
Đường Đại học không thông vì vết đen lý lịch
Lăn lóc với bán hàng,làm nông
Nuôi giấc mơ cuộc đời bàng thú vui đọc sách
Bất ngò bén duyên nghiệp cầm ca
Cô gái 10 tuổi đã biết làm thơ, thành nữ sĩ Văn công

20 tuổi,đoạt giải nhất thi thơ báo Văn nghệ
Với “ khoảng trời hố bom “
Những vần thơ bay lên
Từ trái tim yêu thương, có cả niềm oan khuất
Khoảng trời trong hố bom không chỉ là nước mắt
Hình bóng các chiến sĩ nằm lại Trường Sơn
Thành áng mây trắng, vì sao trên bầu trời
Thao thức không nguôi

Chắt từ những buồn vui, cay đắng đời người
Những gặp gỡ,chia tay bất tận
Tự nhận mình là người uỷ mị, đa mang,bất hạnh
Nhưng câu thơ tự nguồn vẫn trong suốt,tinh khôi

Những câu thơ như món quà ban tặng từ trời
Những quả trứng ấp ủ đến độ sinh thành Vỡ ra sự sống
Những cảm nhận bất ngờ
Những rung động tinh khôi, khao khát trời cao biển rộng
Những “khoản trời- hố bom” “ Cốm non”
Mang tâm”hồn đầy hoa cúc dại”
Và ” những bài thơ không năm tháng”
Đi vào “ chuyện cổ nước mình”
Cho “ Trái tim sinh nở” những mùa thơ

12/6/2023