Luật mới

Ngài Bộ trưởng đi đi lại lại trong phòng vẻ lo lắng.

- Phải làm gì bây giờ đây? Ông lẩm bẩm. Xung quanh nhìn đâu cũng thấy tham nhũng! Nếu cứ để tiếp tục thế này thì sẽ ảnh hưởng, mất uy tín của cơ quan bộ mất!

- Thưa Bộ trưởng- Anh thư ký nhỏ nhẹ - xin lỗi, nhưng theo em vấn đề không phải là ở nạn tham nhũng, mà là ở chỗ Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta đã không tỏ ra sáng suốt cho lắm. Nói chung họ chỉ phát hiện ra hối lộ. Em biết là các cơ quan pháp luật cũng quan tâm tới Sếp.

- Xì - ngài Bộ trưởng cau mày - hiện giờ thì chưa có gì đáng sợ cả. Tôi và ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quan hệ rất tốt.

- Thưa sếp, em có đề nghị - anh chàng thư ký nói.

- Đề nghị gì? Bộ trưởng hỏi lại.

- Em trộm nghĩ, ở xã hội ta hiện nay chuyện hối lộ là cần thiết, tất yếu và cái khó là nó đang được thực hiện một cách lén lút. Vì vậy, em đề nghị là chúng ta sẽ ban hành một điều luật về hối lộ, lúc đó hối lộ và tham nhũng trở nên công khai…

- Cái gì ?

- Xin Bộ trưởng cứ nghe em nói hết. Theo em, hối lộ được tiến hành một cách lén lút nên mới bị xem là xấu. Còn có luật hối lộ, thì các công ty muốn hối lộ thì cứ thế cạnh tranh, và vì thế, hối lộ nhiều hơn. Phải thế không ạ?

- Phải, ngài Bộ trưởng thở dài.

- Đấy, nhưng nếu chúng ta ban hành bộ luật đánh thuế hối lộ thì…

- Đánh thuế… Hay đấy. Cái đó xem ra làm thay đổi tất cả. Hay lắm…

- Cảm ơn Bộ trưởng có lời khen. Em đề nghị đánh thuế cả hai bên, cả người đưa lẫn kẻ nhận. Còn những ai cố tình tìm cách hối lộ lén lút thì sẽ trừng phạt thật nặng, trừng phạt nghiêm minh. Phạt tiền, phạt tù, tử hình…

- Stop, Stop! Tử hình xem ra hơi nặng…Thôi được rồi, cậu soạn thảo luật đi.

Viên Thư ký trở về phòng làm việc, nhấc máy điện thoại gọi đi khắp nơi và nói với những người đang muốn hối lộ cùng một thông tin, rằng, ngài Bộ trưởng yêu cầu chúng tôi thông báo cho các vị biết là sắp ban hành luật hối lộ… Vì vậy, các vị cần hối lộ thì làm gấp đi, đừng chờ đến lúc phải nộp thuế…

ANH CÔI