Trong thâm tâm, người đàn ông nào cũng muốn có được một người vợ đẹp, vì đàn ông yêu bằng mắt, đó cũng là một sứ mệnh thầm kín trong công cuộc cải thiện nòi giống, con cái sẽ thừa hưởng sự thông minh, vẻ đẹp của người mẹ. Phụ nữ đẹp luôn có sức mê hoặc đối với đàn ông.
Theo nhà văn Giả Bình Ao thì: “Những kẻ thật sự không có chút chú trọng đến vẻ xấu đẹp của đàn bà là những ông mãnh nghèo túng ở vùng quê heo hút lấy vợ về để có cái mà đặt lên giường là được rồi”. Nhưng người đàn ông có được vợ đẹp và giữ được vợ đẹp mãi là một chuyện không dễ… Biết bao thiếu nữ đẹp chỉ sau một thời gian lấy chồng là tàn phai nhanh chóng vì thiếu dinh dưỡng, lam lũ hay vì bị dằn vặt, bị bạo hành về thể chất hoặc tinh thần…
Phái nữ thì thường cần một người chồng tốt hơn một người chồng đẹp, họ sợ nhất là những gã “tốt mã rã đám”. Bởi phụ nữ thường có niềm tin rằng đàn ông tốt sẽ giúp họ có một cuộc sống bình yên, cùng họ nuôi dạy con cái, không bỏ bê gia đình chạy theo những thứ phù phiếm khác. Nhưng không hiếm những anh chàng khi mới quen nhau hay lúc còn trẻ tỏ ra hiền lành, tử tế nhưng càng về sau thì càng thô bạo, lười nhác, cờ bạc rượu chè, bồ bịch hoặc trở nên bạc nhược, đánh mất bản lĩnh đàn ông…
TÀN PHAI VÌ CHỒNG
Trong một cuộc họp mặt cựu học sinh, mọi người sau phút ngỡ ngàng đều nhận ra nhau… Riêng có một chị, không ai nhận ra cả cho đến khi chị xưng tên thì mọi người ồ lên kinh ngạc vì đó là V.B. hoa khôi của lớp ngày nào. Tuy lâu ngày không gặp nhưng bạn bè có nhiều thông tin về chị.
V.B. khá giàu, nhà hai mặt tiền trên một con đường lớn thuộc trung tâm thành phố nhưng V.B. chẳng khác nào bị chồng “giam lỏng”, không được đi đâu, kể cả đi cà phê với bạn gái, có lần bắt gặp những tấm ảnh mới với mấy cô bạn cũ chồng chị đã xé tan nát rồi ném ra đường... Đó chỉ là phần nổi của “tảng băng”, chắc chắn V.B sống khổ hơn nhiều những gì họ biết, sự phai tàn trên khuôn mặt đã “tố cáo” cõi lòng tan nát của chị.
Đôi mắt bồ câu ngày nào giờ trở nên u sầm, mí mắt sưng phù vì nước mắt đọng lại lâu ngày, chắc không còn tan chảy được, vất vả lắm chị mới có được một nụ cười nhăn nhúm, khô héo khi thấy bạn bè đùa giỡn như thời đi học.
ĐIÊU ĐỨNG VÌ VỢ
Được tin ông hiệu trưởng bị dừng chuyện được phong tặng một danh hiệu cao quý, khiến cả cơ quan xôn xao vì họ thấy danh hiệu ấy, do Nhà nước trao tặng là xứng đáng với ông. Chỉ có ban lãnh đạo là biết và tiếc…
Vợ ông chính là người phá chuyện này chỉ vì ghen tuông bóng gió, bà đến cơ quan làm ầm ĩ, “bôi tro trát trấu” vào mặt chồng. Cũng như bà đã từng ghen với các chị em dâu để rồi đám con cái lại vác dao rượt nhau và không bao giờ nhìn mặt nhau nữa.
Lẽ ra ở lứa tuổi sắp về hưu, là người thành đạt, cuộc sống vật chất đầy đủ như ông sẽ càng “phát tướng”. Trái lại ông ngày càng gầy còm, teo tóp… Suốt đời sống với người vợ vụng dại khiến ông trông rất khắc khổ. Bà không bao giờ nấu một bữa ăn cho ra hồn. Khi vải vóc còn hiếm, đi nước ngoài ông mua được mấy tấm vải đẹp cho vợ, thế nhưng bà mang ra cắt thành áo lá, quần cộc chỉ để mặc trong nhà. Ông cay đắng bảo cuộc đời ông cũng giống như mảnh vải ấy, bị bà cắt vụn…
Còn anh Ch. một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, là lao động chính trong gia đình, bà con bên vợ cũng rất quý anh. Thế nhưng vợ anh, chị Ng. là một người đàn bà hung dữ, quá quắt, không nghề nghiệp nhưng có phần hoang tưởng về tài năng lẫn nhan sắc của mình nên hay chê bai chồng, có gì không ưng ý là quát nạt, mắng mỏ chồng trước mặt mọi người… Dần dần anh không còn tin vào bản thân mình nữa, công việc làm ăn sa sút, bế tắc anh lao vào cờ bạc nhằm giải khuây… Mỗi lần về nhà bị vợ mạt sát, đuổi đi, anh càng lao vào cờ bạc để “gỡ gạc”, rồi nợ nần chồng chất. Gần 50 tuổi, trong mắt mọi người anh là một người đàn ông đáng vứt đi…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
ĐÀN ÔNG TỐT GIÚP ĐÀN BÀ ĐẸP HƠN?
Phụ nữ đẹp không chắc sẽ đẹp mãi, phụ nữ xấu không hẳn sẽ xấu mãi, điều đó tùy thuộc vào sức khỏe, lối sống, kinh tế gia đình và nhất là người chồng của họ...
Phái nữ thường xấu hơn khi tuổi mỗi ngày một cao là chuyện bình thường nhưng với chị D.T thì ngược lại. Lần đầu lấy chồng chưa kịp có con thì bà mẹ chồng khắc nghiệt quá nên vợ chồng chị phải chia tay… Lúc đó từ 50 ký chị sụt còn 38 ký, gầy tong teo. Ra khỏi nhà chồng chị không còn gì từ sức khỏe, nhan sắc đến vốn liếng… Lương kế toán của chị lúc đó chỉ vừa đủ sống chứ không thể thuê nhà.
Một đồng nghiệp chưa vợ tỏ ra cảm thông, động viên rồi yêu và xin cưới chị. Chị không tin, anh “tấn công” liên tục nên chị phải “đầu hàng”. Anh nâng niu cuộc đời tưởng như bầm dập của chị, chăm sóc cho chị lên cân, nhắc chị làm đẹp, làm mọi chuyện cho chị vui… Rồi họ có con, cuộc sống có lúc cũng thiếu thốn nhưng anh luôn yêu chiều chị. Tất nhiên chị cũng hết lòng với chồng con. Nay thì anh đã có một công ty riêng, chị về làm kế toán cho chồng… Sắp về hưu nhưng bạn cũ ai cũng bảo chị đẹp hơn thời con gái. Chị đi đâu ai cũng muốn ngắm nhìn vì vẻ đẹp rạng ngời của người phụ nữ được sống trong yêu thương, hạnh phúc, viên mãn dường như mang đến cho người chung quanh một niềm hân hoan, một nguồn năng lượng mới…
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP LÀ NGƯỜI KHI Ở BÊN HỌ ĐÀN ÔNG TỐT HƠN
Bộ phim Người đàn bà đẹp của Mỹ rất nổi tiếng do nữ diễn viên Julia Roberts đóng và được giải Oscar, phim kể về một tỉ phú chuyên săn lùng những công ty phá sản để mua và bán lại kiếm lời… Trong một chuyến làm ăn, anh ta nhờ một cô “gái gọi” dẫn đường. Trò chuyện thấy cô này “hay hay” anh đồng ý ngủ với cô, sự tự trọng của cô gái khiến anh muốn nhờ cô đóng vai vợ chưa cưới để giao tiếp làm ăn. Nhưng thay vì hại đối tác để kiếm lời, nghe cô gái, anh lại giúp họ… Anh trở nên tốt hơn và quyết định cưới cô gái làm vợ! Một câu chuyện cổ tích hiện đại với thông điệp “Người đàn bà đẹp là người khi ở bên họ, đàn ông tốt lên”.
Thật ra chuyện này cũng không mới, biết bao người đàn ông ăn chơi hư hỏng, hoang đàng vậy mà gặp người vợ tốt họ cũng tốt lên lúc nào không hay. Nhờ vợ họ trở nên giỏi giang, thành đạt, tỏa sáng. Danh ngôn có câu: “Sau sự thành đạt của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người đàn bà” là vậy. Ngay cả ông vua xe hơi của Mỹ là Henry Ford cũng xác nhận: “Tôi làm gì cũng thành công nếu có nhà tôi bên cạnh”.
Trong tình yêu và hôn nhân, cái tốt và cái đẹp nhiều khi không dễ phân định, nó phối hợp, thúc đẩy nhau, cái nọ phát huy cái kia. Nhiều người đàn ông cũng đẹp lên nhờ có vợ tốt...