TỪ GIẢI CÁNH DIỀU 2014 CỦA HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM Điện ảnh Việt Nam đi về đâu?!…

Giải Cánh diều, giải thưởng nghề nghiệp hàng năm của Hội Điện ảnh Việt Nam vừa khép lại. Vẫn đủ kiểu trang phục dạ hội sắc màu rực rỡ khoe trên thảm đỏ, vẫn những ngôi sao mới mọc trên màn ảnh nhỏ xướng tên người được giải… Hình như đã 10 năm nay lập trình này đã quá quen trong mắt công chúng. Nhưng ở phía sau ánh sáng lấp lóa này, hơn ai hết, những người trong cuộc đều hiểu con đường phía trước của mình là ngõ cụt…

Điện ảnh Việt Nam = Phim hài nhảm
Cái công thức này đã manh nha từ nhiều năm nay, nhưng có lẽ đến thời điểm bây giờ mới thấy rõ nhất khi số lượng phim dự giải từ các hãng phim nhà nước trong các Liên hoan phim và Giải Cánh diều ngày càng teo tóp. Con số đếm trên đầu ngón tay này ngày càng ít đi đến thê thảm. Và năm nay chỉ còn duy nhất 1 phim truyền thống cách mạng duy nhất Những người viết huyền thoại của Hãng Phim truyện Việt Nam đối đầu với 12 phim giải trí của các hãng phim tư nhân. Và dù chỉ một phim duy nhất, nhưng cũng đành trắng tay!?