Thơ - Gửi mưa về Phố Lẻ

Sao em gọi là Phố Lẻ
Đêm nằm tiếng ếch gọi thương nhau
Tháng ba mưa đỏ lòng phố nhỏ
Hoa gạo rụng nhòe vết chân trâu.

Anh ơi! Tháng ba rồi anh nhỉ
Phố Lẻ mình em vẫn đến giờ
Hoa gạo cháy bùng bao nỗi nhớ
Đêm nằm rạo rực bước chân xa…

Lại nhớ quê hương căn nhà cũ
Anh về, mưa lạnh quấn lưng nhau
Ta uống yêu thương từng hơi thở
Chiến trường sưởi ấm chút thương đau

Đêm ấy, mưa như từ trong đất
Anh đi mưa trắng xóa chân trời
Con thương nhớ anh đêm lại khóc
Em nằm xoay mãi chỗ mưa rơi.

Phan Đức Chính