30 tháng Tư
Một ngày
như bao nhiêu ngày khác
Một ngày
mang sức nặng của hai mươi năm chồng chất
30 tháng Tư
Những người vợ trẻ chờ chồng
đã hóa già nua
Đứa trẻ sơ sinh
thành chàng trai cường tráng
Hai mươi năm
Bao máu xương đổ xuống
Hai mươi năm
bao tang tóc trên đầu
Giấy mực nào
ghi hết nỗi đau
Khắp đất nước
làng xã nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ
Những cái đầu thông minh
bạc tóc vì suy nghĩ
Để có ngày 30 tháng Tư
Vì ngày 30 tháng Tư
ta không thể làm ngơ
Trước bao kẻ
tham ô, vụ lợi
Trước bao kẻ
bán rẻ xác xương đồng đội
Làm ô danh
một dân tộc anh hùng
Vì ngày 30 tháng Tư
Chúng ta
lại xung phong