Văn là người, cổ nhân từng dạy thế
Thầy dạy các em tri thức làm người
Đâu chỉ là câu, đâu chỉ là lời
Điều thầy dạy có khi ngoài trang sách
Cuộc đời thầy như dòng sông thanh bạch
Tưới mát cánh đồng ấm giọt phù sa
Thầy chẳng có gì ngoài một trái tim bao la
Dẫn dắt các em đến ngôi đền nhân ái
Trò yêu thầy quặn lòng giây phút cuối
Đọc câu thơ thầy bình năm ấy trước ngày thi
Thầy yêu trò ký thác lúc ra đi
Mầm, nụ văn chương - những trang đời mới mở
Từng ríu rít khoảng trời văn một thuở
Câu thơ hay lấp lánh những lời bình
Biết đời người không cưỡng được tử sinh
Thầy nhắm mắt lòng vui còn “phiên bản”.
Quy Nhơn, 25.4.2012