Trước giờ phẫu thuật

ĐỖ HỒNG NGỌC (st)

Jane, một người mẫu xinh đẹp phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Cô nằm trên băng ca và được y tá đẩy đến phòng mổ. Đến trước phòng mổ, y tá dừng lại, để Jane bên ngoài hành lang và vào trong kiểm tra xem mọi việc sẵn sàng chưa.

Một người đàn ông mặc áo choàng trắng bước đến giở tấm khăn phủ và kiểm tra cơ thể của Jane, xong anh ta bỏ đi và nói gì đó với người đàn ông khác cũng mặc áo choàng trắng. Người này bước đến và cũng kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể của Jane. Anh ta lại nói gì đó với người thứ ba và người này lại bước đến kiểm tra Jane.

 

Jane bắt đầu bực tức: “Nếu mọi việc kiểm tra đều ổn thì chừng nào các ông mới phẫu thuật? Một ông trong những người đàn ông lúc nãy nhún vai: “Chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi đến đây để quét vôi lại hành lang”.