Trong hầm bí mật

THANH QUẾ

Anh là bộ đội đi công tác lẻ ghé qua làng. Gặp lúc địch càn, anh tham gia đánh địch với đội du kích. Bọn địch quá mạnh, đội du kích phải phân tán vào các hầm bí mật. Anh được một cô du kích đưa xuống chiếc hầm ở dưới một lùm tre. Bọn địch đang tràn đến, xăm tìm hầm bí mật ở khu vực bên cạnh.

- Đánh nhau nhiều nhưng lần đầu tiên tôi mới ngồi hầm bí mật đấy. Anh nói.

- Còn bọn em ngồi hầm như cơm bữa - Cô gái nói - Anh có thấy ngợp không?

- Không sao. Chúng nó đang xăm ở bên kia.

- Ừ, chúng sắp xăm đến chỗ chúng ta rồi. Chúng mình chắc chết quá.

- Em sợ sao - Anh đổi cách xưng hô - Em quen rồi mà.

- Quen thì quen nhưng tự nhiên lần này em hơi run, em cảm thấy khó thoát quá.

- Em ngồi sát vào anh cho đỡ sợ.

- Dạ, căng thẳng quá…

Họ đụng chạm vào nhau. Cả hai thấy có gì hơi lạ lạ. Họ im lặng một lúc rồi cô gái lên tiếng:

- Anh. Anh có bao giờ biết gì về đàn bà chưa?

- Chưa. Em biết gì về đàn ông chưa?

- Chưa. Hai đứa mình chắc chết quá…

Cô gái dịch sát như ngồi trong lòng anh. Anh nghe cô thở hổn hển… Theo bản năng, anh lần tay vào bộ ngực mềm ấm của cô rồi dịch dần xuống. Cô rên lên, ôm chặt lấy anh. Họ quấn chặt nhau đê mê… Lúc ấy, họ không biết gì chuyện bên trên nóc hầm. Khi tỉnh lại, cô gái hỏi:

- Lạ quá phải không anh?

- Lạ.

- Chuyện đó hay anh hén.

- Hay.

Họ bất giác rời nhau ra, sửa quần áo chỉnh tề. Bấy giờ, bọn địch đã tìm ra nắp hầm, đang gọi họ lên hàng.

Không ai bảo ai, cả hai người xông lên nổ súng vào quân giặc và đều hy sinh. Họ chưa biết tên nhau…